Viết cho mùa gió trở



Ta tiếc hoài thời chị còn con gái
Mấy cuộc buồn đan quện bết tóc mây
Tình xưa ấy ngẫu nhiên là thơ dại
Ngoan cố thương đâu nghĩ đến tỏ bày

Mười năm tối quên buông mành che đậy
Tay gân xanh hiện hữu bóng nhờ nhờ
Chờ khuya muộn Viết cho mùa gió trở
"Tây Nguyên Sầu ! Lắng" ấy chỉ còn Ta

Thơ quẫn trí quyên sinh miền đất lạ
Ngữ ngôn rơi vàng vọt dưới chân đèn
Ta ngồi đếm mấy lần chị trễ hẹn
Kiếm "chiện" hờn, xé vụn cả bó Sen :))

Những ngày này quỷ khói ám suốt đêm
Chị đắc đạo thì hành ân bùa ngải
Phố riêng Ta qua bốn mùa vẫn vậy
Quên cách nào thương quá cứ thương thôi

 
Sửa lần cuối:
E chào tạm biệt mọi ng rồi. Nhưng sẽ rep cmt này của a. Lí do thì a đặc biệt ^^
Chúc a mạnh khoẻ, thành công và hạnh phúc nhé!
Khi nào A có dịp vô Sg, nếu a muốn hẹn e cf, a hãy mật thư cho @Trần Thiên Minh nhé!
Bạn ấy sẽ chuyển lời dùm tới e!
Tạm biệt và hẹn gặp lại a (nếu đủ duyên) ^^
NxnjsNxnjsNxnjsNxnjsNxnjs khỉ về rôii đây..đứa nào bắt nạt em ??
 
Vẫn còn. Và vẫn miệt mài săn tìm lũ buôn người đã đưa ng anh em của t 1 đi ko trở về..???
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom