- Bài viết
- 2,360
- Xu
- 36,447
Khi nghĩ về một rừng tòa
Tôi chợt nghĩ về người oan
Khi nghĩ về người oan
Tôi lại nghĩ về rừng tòa
Phải đâu thế nào cũng được
Phải đâu ai chịu cũng được
Phải không anh, phải không em?
Khi nghĩ về một rừng tòa
Tôi chợt nhớ về Cầu Voi
Khi nhớ về vụ Cầu Voi
Tôi lại ngẫm về rừng tòa
Vật chứng thế nào cũng được
Thì ta ra chợ mua về
Phải không?
Chân lý thuộc về đồng tiền
Dân nghèo sống đời nhỏ nhoi
Xin khóc về đồng bào tôi
Những người kiếp này nghèo hèn
Hàm oan kêu trời vô vọng
Trời cao kia thì ngoảnh mặt
Trời ơi!
Và tôi bỗng nhớ về
Nhiều người oan
Mấy ngàn đêm trong xích xiềng
Mấy ngàn đơn trong tĩnh lặng
Nỗi hàm oan ai thấu lòng.
Trời...ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
Tôi chợt nghĩ về người oan
Khi nghĩ về người oan
Tôi lại nghĩ về rừng tòa
Phải đâu thế nào cũng được
Phải đâu ai chịu cũng được
Phải không anh, phải không em?
Khi nghĩ về một rừng tòa
Tôi chợt nhớ về Cầu Voi
Khi nhớ về vụ Cầu Voi
Tôi lại ngẫm về rừng tòa
Vật chứng thế nào cũng được
Thì ta ra chợ mua về
Phải không?
Chân lý thuộc về đồng tiền
Dân nghèo sống đời nhỏ nhoi
Xin khóc về đồng bào tôi
Những người kiếp này nghèo hèn
Hàm oan kêu trời vô vọng
Trời cao kia thì ngoảnh mặt
Trời ơi!
Và tôi bỗng nhớ về
Nhiều người oan
Mấy ngàn đêm trong xích xiềng
Mấy ngàn đơn trong tĩnh lặng
Nỗi hàm oan ai thấu lòng.
Trời...ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!