cỏ lá biết thương đau!

Ftm.

Peter Pan
Bài viết
1,302
Xu
1,837
Chào nhân thế! Trần gian buồn quá đỗi,
Câu trăm năm nghiêng ngả giữa đời nhau
Người tiếc nuối điều gì? Sao chẳng nói,
Đêm cúi nhìn cỏ lá biết thương đau...

Người ngồi xuống chải suôn đời mộng mị,
Bỏ quên mình...quên nửa tuổi ngọc ngà
Buồn ở lại trên môi người tri kỷ,
Em mơ hồ chờ một dấu chân qua...

Căn gác cũ bản tình ca vừa dứt
Ai tìm em vào buổi phố không người?
Đường hoa gấm phủ đầy...Ôi thương nhớ!
Em đã già trong đáy mắt xa xôi!

NCwgyxU.jpeg
 

Chủ đề tương tự

Back
Top Bottom